Kết quả tìm kiếm cho "20 người chết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1820
Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái “bus”, sinh năm 1988, ngụ phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đối tượng liên quan trong vụ 70 giang hồ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc cuối tháng 10/2022. Đồng thời, tuyên xử phạt Thái mức án tử hình về tội “Giết người”.
Một khối không khí lạnh mạnh đã gây ra tuyết rơi dày đặc dọc theo bờ biển Biển Nhật Bản trong những tuần gần đây, khi một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi gấp đôi so với bình thường.
Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” nhưng tại những mạch nguồn dưới cánh rừng già thôn Xít Xa, xã Bạch Xa dòng nước lại cần mẫn làm công việc của một người thợ điêu khắc để tạo ra một loại đá rất hữu dụng. Giới thợ rèn thường rỉ tai nhau về những viên cuội xám nằm im lìm dưới dòng suối thuộc địa bàn thôn Xít Xa, vẻ ngoài chẳng chút bóng bẩy nhưng lại góp phần làm sắc ngọt những lưỡi dao của người đi rừng bao đời nay.
Bão số 11 xảy ra vào tháng 10/2025 khiến xã Phúc Hòa có gần 100 ha ổi bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng. Ngay khi bão tan, lũ rút, xã đã chỉ đạo khẩn các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân tập trung khôi phục sản xuất. Nhờ vậy, đến nay vùng ổi đã hồi sinh, cho thu quả đúng dịp Tết, mang lại niềm vui cho bà con trong vùng.
Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than.
20 năm trước, Bùi Mai Hạnh bước vào đời sống văn học Việt với vai trò người chắp bút cuốn tự truyện Lê Vân - yêu và sống. Và hôm nay, tác giả trở lại với Người xé mặt nạ, bóc tách từng lớp ngụy trang tinh thần khoác lên mình suốt cả "lục thập hoa giáp" để tồn tại.
Những ngày này, khi Thủ đô Hà Nội và cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, câu chuyện về tầm nhìn, bản lĩnh và lựa chọn chiến lược của đất nước lại được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ là những con số tăng trưởng hay những công trình hiện đại, mà là hành trình Việt Nam bước ra thế giới từ vùng trũng của cô lập, từ ánh mắt nghi ngại, trở thành điểm đến của niềm tin và hợp tác. Trong hành trình ấy, ngoại giao không đứng sau, mà giữ vai trò chiến lược đi trước, mở đường.
Mua vật tư nông nghiệp qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đang trở thành thói quen của không ít nông dân vì tiện lợi và giá rẻ. Thế nhưng, đằng sau mức giá hấp dẫn ấy là nguy cơ lớn về thuốc giả, thuốc kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho sản xuất, đe dọa sức khỏe người dùng và làm tổn hại môi trường.
Vì nỗi bực tức vô cớ khi cho rằng bị theo dõi để kiểm tra ma túy, Lê Văn Chì (SN 1996), ngụ xã Hội An sử dụng hung khí tấn công, khiến một thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tử vong. Hành vi hung hăng, xem thường tính mạng người khác khiến Chì phải trả giá bằng bản án chung thân.
Mới đây, gia đình 6 người tại Ninh Bình nhập viện sau khi ăn hạt cây củ đậu. Các bác sĩ cảnh báo hạt cây củ đậu chứa chất kịch độc rotenone thường được dùng làm chế phẩm thuốc trừ sâu, diệt cỏ.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua số liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, ngày 3/1 (tính từ 10 giờ ngày 2/1 đến 10 giờ ngày 3/1), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,90%). So với ngày 2/1, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (50,70%), giảm 25 người chết (60,98%), giảm 29 người bị thương (51,79%). Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ.
Nghiên cứu mới nhất cho thấy Nam Cực, lục địa khắc nghiệt và hẻo lánh nhất hành tinh, cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa khi loài côn trùng duy nhất của lục địa này ăn phải vi nhựa.